Thơ Tặng Con

Tác giả: Lê Việt Hùng

Thơ Tặng Con
Dịp này thường xuyên bận
Nên đãng trí thầy quên
Năm rồi con học tốt
Và được cô giáo khen

Việc này không còn lạ
Đối với thầy và con
Nhưng cảm xúc thì khác
Vẫn như lần đầu tiên

Việc Học con ghi nhớ
Không "phải" ở giấy khen
Mà những lời cô dạy
Phải trau rồi thường xuyên

Năm nay con lớn vọt
Thoắt đã như cây sào
Mấy câu thơ thầy viết
Con nhớ để bay cao !

Lê Việt Hùng viết tặng con trai Lê Việt Hà lên lớp 6 (Cấp 2 ) Bắc Ninh 4/9/2020
Chưa phân loại
Uncategorized