Như Chiếc Bóng

Tác giả: Maiyeuem

Mây xanh hay mắt em xanh
Vườn hồng ai mở khẽ dành tặng anh
Nhà em lối nhỏ loanh quanh
Hai hàng cau phủ rợp xanh lối vào
Nhớ về một buổi chiều nao
Tình cờ anh đến bước vào nhà thăm
Mình ôn kỷ niệm xa xăm
Ngày mình gặp gỡ trăm lần không phai
Ngọt ngào tâm sự đêm dài
Đời em tia nắng u hòai trong mưa
Tâm tư buồn cũng không vừa
Hai vai gánh nặng đẩy đưa nghĩa tình
Hiểu em tôi chỉ lặng thinh
Giọt buồn giọt nghĩa giọt tình xốn xang
Đêm buồn gió thổi mênh mang
Thời gian lắng đọng vô vàn niềm thương
Trăng vàng ngả bóng đêm trường
Nhìn em tôi bỗng cảm thương vô cùng
Biết rằng không thể cùng nhau
Sẻ chia tất cả nỗi đau cuộc đời
Đêm dài trăng bỗng chơi vơi
Tôi như chiếc bóng bên đời lặng yên
Quê hương tôi bước mọi miền
Tình em tôi để cất riêng tim mình
Tim em vạn đóa hoa xinh
Hồn em chứa vạn nghĩa tình yêu thương
Hôm nay xa vạn nẻo đường
Anh mang trong dạ về phương trời này
Chúc em cuộc sống nhiều may
Sống cùng cha mẹ đến ngày răng long
Còn anh chiếc bóng xa dòng
Chúc em với cả tấm lòng của anh !
Chưa phân loại
Uncategorized