Cây Vạn Niên Thanh

Tác giả: Thiên Ân

THƯƠNG DÙM CÂY VẠN NIÊN THANH
Thương dùm cây VẠN NIÊN THANH
Toát ra chiếc áo màu xanh đa tình
Nào ham ánh sáng lung linh
Dễ trồng , thích sống một mình gieo thơ

Trăm đầu ý hợp gieo mơ
Những đêm trăng rụng sang bờ lãng du
Hứng luồng gió mát hiền từ
Nghìn đêm cổ tích tâm tư bỗng đầy

VẠN NIÊN THANH , vẫn còn đây
Khóc tình nay đã sang tay nơi nào ?
Một , hai , ba , bốn ...trăng sao
Ôm niềm uất hận rớt ao bóng tình

Bây giờ thôi chẳng còn tin
Mấy ai chung thủy với mình nữa đâu?
Bắn vào quá khứ tim đau
Bật muôn gốc rễ tình ào ạt buông

Khen ai khéo ngậm bồ hòn
Cuối mùa đăng đắng dặm mòn lẻ loi
VẠN NIÊN THANH , đâu mất rồi
Người xưa lặng lẽ bên đời phồn hoa
Ngày 29/3/2020
Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized