Cầu Xin *

Tác giả: Hương Ngọc Lan

CẦU XIN *
( only you 555)

con chắp tay cầu ... xin đức Phật từ bi
gục đầu cầu nguyện ... xin lòng lành của Chúa
giang rộng hai tay, ngửa lên trời xa thẳm
cung kính van nài ...
được sớt sang cùng người
...một nửa ... nỗi đau

tim liền tim, tâm liền tâm, cách cảm vô hình sợi dây kết nối
người đau một phần, con đau hơn gấp vạn
dù đánh đổi yêu thương ... cũng cam lòng chấp nhận
chỉ mong cho người được hạnh phúc bình an

cầu xin trăm ngàn lần, xin ân điển ơn trên
khẩn cầu gọi Chúa ơi ... ban xuống lòng thương xót
con biết là do con - con cừu non lầm lạc
cuối đầu nhận phạt trừng, đừng giáng xuống người
người ấy - con yêu

cầu xin trăm ngàn lần, trên chín tầng, nơi ấy Tây phương
đức Phật vời vợi cao luôn rộng lòng từ tâm bác ái
tuy con chỉ là con
chưa trở thành Phật tử
nhưng xin hứa nguyện lòng từ bỏ hết sân si

cầu xin trăm vạn lần, xin thấu hỡi trời cao
dâng trọn mái tóc xanh con thật lòng thành tâm tế lễ
chỉ ước mong sao người an lành vượt qua giông bão
nguyện đánh đổi cuộc đời
một đôi phần tuổi lẻ thanh xuân

cầu xin trăm ngàn lần, xin đợi chờ sự cứu rỗi ban ơn
và tự nguyện thế thay
xin gánh nỗi đau - người đang chịu

HNL
Chưa phân loại
Uncategorized