Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cầu Xin.

Tác giả: NGUYỄN THÁI CƠ

CẦU XIN

Xin bão đừng vào số chín ơi
Miền trung quê mẹ nát tan rồi
Con người hớt hải trong cùng cực
Cảnh vật điêu tàn giữa khúc nhôi
Trôi mái nhà xưa hồn ngất dạt
Ngập con lối cũ dạ thêm bồi
Bao ngày đói lả thân xơ xác
Chỉ biết trông chờ cứu viện thôi

Nguyễn Thái Cơ 28/10/2020
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thương Lắm Quê Tôi
  • Ước
  • Chiều Huế
  • Vẫn Nhớ.
  • Đêm Quan Họ
  • Chọn Đồ
  • Nụ Hôn
  • Chiều Thu Cầu Hôn
  • Giận 1
  • Phố Vắng
Thơ tương tự
  • Câu (Vũ Hội)
  • Cầu (Sa Thi)
  • Cầu (Hồng Dương)
  • Cầu Ác (Ngọc Thạch)
  • Cậu Ấm Con Quan Lớn (CHÍNH TRỊ)
  • Câu Bát Chờ Mong (Trinhcamle)
  • Câu Bát Lạc Vần (Niệm Nhiên)
  • Cậu Bé Bán Mỳ Gõ (Jos. Cao Thái)
  • Cậu Bé Hôn Cô Bé (Mr.Smile)
  • Cậu Bé Đánh Giầy (Phạm Ngọc Phương)
Thơ bạn muốn xem
  • Nỗi Chìm
  • Trước Tết Sang Ngang
  • Khoảng Lặng Thời Gian
  • Lễ Tình Yêu
  • Đếm Trái Sầu Riêng
  • Đêm Vắng
  • Thế Sống Còn
  • Này Bạn Tôi
  • Vàng Ẩn
  • Đêm Ơi, Xin Hãy Thật Dài !
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Triều Sương
  • Ngã Du Tử
  • Đoàn Thế Thanh
  • Phạm Văn Long
  • Đặng Trần Côn
  • Con Thuyền Không Bến
  • Lư Hảo Ý
  • Lãng Du Ptn
  • Trần Thanh Xem
  • Lê Thị Thu Hồng
©2025 - CungThuGian.com