Cầu Hôn Với Trăng

Tác giả: Hồng Dương

Quảng hàn điện(1) Hằng Nga đẹp nhất !
Tóc Ngân Hà buông thật ưa trông
Thướt tha bóng liễu lưng ong
Mũi cao mắt ngọc môi cong gợi tình

Bao Kiều nữ ngước nhìn bẽn lẽn
Hờn ghen thêm ngẫm thẹn chẳng ngang
Tiếc cho phận bạc hồng nhan
Chẳng chàng quân tử ngó ngàng đến Trăng

Hờn Chước Nữ Ngưu Lang một dạo
Chốn cung Hàn ảo não chờ trông
Gốc đa lãnh lẽo mõi mong
Dù hoa vẫn thắm ngọc hồng vẫn mang

Quanh Cung Quảng lắm chàng nghiêng ngó
Có mấy ai được tỏ tài ba
Chàng Cuội nổi tiếng ba hoa
Lừa thầy dối bạn chớ mà yêu thương

Xa vạn dặm con đường khúc khuỷu
Đường Minh Hoàng tình lụy mơ màng
Xot xa lạnh lẽo lời ngang
"Liêu như Cung Quảng ả Hằng nghĩ sao ?"

Tài ba lắm tình trao nghĩa nặng
Hồ Quý Ly cũng chẳng mờ phai
Quảng Hàn cung lý Chi Mai.(2)
Thương Trăng cung lạnh không ai lấy nàng

Thôi thôi vậy tình lang nghĩa nợ
Chí đã bền ai chớ khuyên can
Thiên đàng địa phủ dương gian
Đâu ai khí phách ngang tàng như ta

Đầu đạp đất chân thà dẫm lửa
Nhớ Hằng Nga lần nữa hẹn thề
Năm châu bốn bể sơn khê
Cầu duyên kết bái phu thê suốt đời...
(1) Quảng hàn điện = Cung Quảng = Quảng Hàn = Cung Trăng = Cung Hàn
( 2) Công chúa Nhất Chi Mai đời Trần gã cho Hồ Quý Ly
Chưa phân loại
Uncategorized