Cành Hoa Tím

Tác giả: Thiên Lý

CÀNH HOA TÍM

Từ lúc em thôi tới giáo đường
Anh hằng thơ thẩn góc lầu chuông
Vàng rơi lác đác sân nhà nguyện
Gió vọng từng hồi kinh vấn vương

Thuở ấy em hay đứng lặng nhìn
Bên giàn thiên lý ngát hoa xinh
Thẹn thùa...anh viết câu tình tự
Trang giấy học trò mãi trắng tinh

Trên lối ven đê cỏ quấn bờ
Những hàng tơ liễu dáng lơ thơ
Bàng lăng rụng tím con đường vắng
Tím cả lòng ta đến tận giờ

Một cõi tiêu sơ thấy nặng lòng
Sương chiều bảng lảng rớt mênh mông
Tình yêu thắp lửa theo ngày tháng
Kỷ niệm đong đầy nỗi nhớ trông

Chinh chiến lan tràn khắp xóm thôn
Đời trai làm lính giữa muôn trùng
Vẫn nghe âm hưởng chuông đồng vọng
Theo gió vi vu rợn núi rừng

Nay nước yên bình em ở đâu
Có hay đêm lễ đọc kinh cầu
Phương xa ai nhặt CÀNH HOA TÍM
Đã ép từ xưa chẳng nhạt màu

Thiên Lý
8/10/2020
Chưa phân loại
Uncategorized