Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cảnh Già

Tác giả: Hồng Dương

Lục tuần ai bảo đã là già
Râu tóc xanh rì cứ mãi là
Chẳng rượu không trà hồn ước mộng
Kết đoàn con cháu mãi thơ ca

Vợ chồng hòa thuận nghĩa bao la
Gia tộc xóm thôn thật mặn mà
Tiên tổ mỉm cười nơi chín suối
Mới hay thỏa cái tấm thân tra....

Họa thơ Sang Quang
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lãng Tử Thấm Mệt
  • Một Cảm Chiều Thu
  • Tơ Lòng
  • Thỏa ...
  • Thu Muộn
  • Mộng Đêm Trăng
  • Say
  • Tình Lính
  • Duyên Kỳ Ngộ
  • Xuân Đắm Say
Thơ tương tự
  • Cảnh Già (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Cảnh Già (Sa Mạc Riêng)
  • Cảnh Già (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Cảnh Già (Quốc Hưng Nguyên Cao)
  • Cảnh Giác (Nguyễn Lâm)
  • Canh Giấc Ngủ (Huy Dung)
Thơ bạn muốn xem
  • Đêm Sầu (Fb)
  • Lời Ai Điếu Cho Cầu Cần Thơ
  • Đành Đợi Chờ! Đó Là Ý Trời Xanh
  • Gió Với Bạn (3)
  • Còn Gì Cho Nhau
  • Chuyện Tình Bên Giậu Lá Giang
  • Chúa Luôn Chọn Cách Đơn Giản Nhất,
  • Mấy Lời Nhắn Nhủ
  • ?tình Tri Kỷ - 15? ❣️?bốn Mươi Năm Tình Lỡ...?❣️
  • Bến Sông Giang Tiền
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đan Dương
  • Nguyên Phong
  • Thúc Sinh
  • Phạm Nguyễn Như Anh
  • Tâm Vô Hối
  • Nguyễn Thanh Khê
  • Lưu Trọng Lư
  • Nguyễn Thị Giáng Châu
  • Bình Trần
  • Mặc Giang
©2025 - CungThuGian.com