Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cảnh Bồng Lai Trải Biết Mới Gọi Duyên.

Tác giả: Mr.Smile

Càng đắm sắc, mê thinh, càng mải miết
Trong làng say, ai biết nhất ai say
Mảnh hình hài quen giả trá xưa nay
Cảnh bồng lai trải biết mới gọi Duyên.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Cảnh Bồng Lai (Tấn An)
  • Cảnh Bồng Lai Trải Biết Gọi Làm Duyên. (Mr.Smile)
Thơ bạn muốn xem
  • Nhớ Em
  • Nghe Hạnh Phúc Vỗ Về Niềm Bất Hạnh
  • Lời Yêu
  • Trao Nhầm
  • Giày Xéo Tim Ta Triệu Dấu Mây Ngàn
  • Sa Mạc Ảo Ảnh
  • Đất Nước Mình Thương Quá Phải Không Em
  • Gô Mắm Ruốc
  • Cho Con Bao Điều!
  • Mưa Hạ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Văn Phúc
  • Hoàng Thụy Dung
  • Ngô Trung
  • Anna Kachiusa
  • Vũ Ngọc Long
  • Võ Thị Trúc Giang
  • Tiều Phu
  • Ngheanese
  • Nguyễn Thiện Trường
  • Bluestarhcm11
©2026 - CungThuGian.com