Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cảnh Bồng Lai Trải Biết Gọi Làm Duyên.

Tác giả: Mr.Smile

Càng đắm sắc, mê thinh, càng mải miết
Trong làng say, ai biết nhất ai say
Mảnh hình hài quen giả trá xưa nay
Cảnh bồng lai trải biết gọi làm duyên.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Cảnh Bồng Lai (Tấn An)
  • Cảnh Bồng Lai Trải Biết Mới Gọi Duyên. (Mr.Smile)
Thơ bạn muốn xem
  • Lời Cho Em, Tình Yêu!
  • Những Chuyện Tình Dang Dở 33
  • Lòng Buồn Thay
  • Màu Tím Tim Em
  • Thu Này Anh Không Về
  • Tháng Mười - Thành Phố Dốc Đồi - Của H.n.b
  • Biển Mặn
  • Sông Than
  • Trông Thức Mây Lồng
  • Cuộc Tình Tinh Khôi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Tuấn Kiệt
  • Ttng- Trần Tuấn Ngọc
  • Thái San
  • Thảo Vân
  • Nguyễn Thái Sơn
  • Cổ Ngư
  • Ngô Thiên Tú
  • Trần Tế Xương
  • CHÂU NAM KIM MINH (KIM MINH)
  • Sông Hương
©2025 - CungThuGian.com