Biết Nghĩ Sao

Tác giả: Nguyễn Sông Tiền

Thương lắm! Nhưng nào biết nghĩ sao?
Em như tiên nữ ở trên cao
Xinh tươi trẻ đẹp bao người mến
Sợ đến tìm không thấy lối vào

Tuổi trẻ như em lại có tài
Ai mà chả ước được cùng ai
Sánh vai nhau bước đời như mộng
Thỏa ước duyên nồng không lãng phai

Anh cũng thương nhiều em biết không?
Cho nên anh sợ vết thương lòng
Một khi em bỏ đi vì lẽ
Anh thấy nhiều đôi vợ bỏ chồng

Khi ấy thì anh biết nói chi
Vùi trong đau khổ buổi chia ly
Dù không muốn khóc nhưng lệ rớt
Ruột thắt khi người đến đón đi

Anh đứng làm sao được giữa đời
Đôi chân như khụy xuống người ơi!
Đất trời bỗng chốc như nghiêng ngả
Chao đảo như thuyền giữa biển khơi!
23 / 8 / 2022.
Chưa phân loại
Uncategorized