Trời Ơi! Hồ Điệp

Tác giả: Nguyễn Sông Tiền

Trời ơi! Hồ điệp của anh
Lời thơ thương đến ngọn ngành tâm can
Nếu như cơ sự hợp tan
Khiến cho hồ điệp hờn oan bay về

Bên anh cánh bướm cận kề
Tuyền đài không ngại tìm về với nhau
Thôi đừng dựng những thương đau
Đoạn trường tìm đến muộn sầu đôi ta

Dưới trời lộng lẫy sắc hoa
Nắm tay nhau bước mới là đời tươi
Nhìn nhau cùng nở nụ cười
Đầu mày cuối mắt bên người mình thương

Quyến nhau như cặp uyên ương
Cùng nhau đi khắp nẻo đường trần gian
Bõ khi xa cách dặm ngàn
Mịt mùng hồng nhạn muôn vàn nhớ thương!
25 / 6 / 2022.
Chưa phân loại
Uncategorized