Xin Chào Nhé Xuân Ơi!

Tác giả: Nguyễn Sông Tiền

Xuân đã về trên khắp nẻo đường quê
Tiết trời đã qua những ngày giá rét
Con sếu đã đưa mùa đông giã biệt
Lá trên cành mơn mởn tươi xanh

Khung trời xuân những cánh én lượn quanh
Tiếng ríu rít các loài chim vừa thức
Trong không khí rộn ràng náo nức
Muôn loài hoa khoe sắc thắm tươi

Làn mưa xuân không làm ướt tóc người
Chỉ nhắc nhở rằng mưa đang tồn tại
Và cái nắng vàng tươi làm ấm lại
Báo hiệu mùa xuân tươi đẹp đã về

Người du xuân, trẩy hội rộn đường quê
Lòng vui vẻ nên người ta trẻ lại
Người trao người những nụ cười thân ái
Tay bắt tay người xích lại gần nhau

Trong hội xuân muôn sắc, muôn màu
Đâu chỉ có nam thanh nữ tú
Mọi lứa tuổi xuôi dòng người về tụ
Ai cũng mang một tâm trạng hân hoan

Người đi đường vương trên tóc hoa xoan
Vương trên áo, vương vào lòng người nữa
Còn hoa gạo trên cành như thắp lửa
Chứa tình xuân tươi thắm dâng người
Xuân đã về
Xin chào nhé xuân ơi!

5/3/2022.
Chưa phân loại
Uncategorized