Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thuốc Lá

Tác giả: Nhók Thuận

Vì tôi xấu nên mang nhiều mặc cảm,
Tự ái nghèo nên chẳng yêu ai,
Điếu thuốc trên tay tôi mồi thêm điếu nữa,
hít sâu vào để vơi bớt sầu đau, thả khói ra đi theo chìu gió,
Đưa những u buồn lên tận cõi trời xanh....
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Số Phận Trêu Người
Thơ tương tự
  • Thuốc Lá (Huỳnh Lâm Phong)
  • Thuốc Lá (Caphesuotngay)
  • Thuốc Lá Từ Nay (TamMuội)
  • Thuốc Lá Ui... (Nguyễn Thành Sáng)
  • Thuốc Lào (Nguyễn Bảo Ngọc)
  • Thuốc Lào (Vũ Kim Thanh)
Thơ bạn muốn xem
  • 25- Nỗi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế (20)..
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1948)
  • Tình Bằng Hữu.
  • 378 - Hồi Tỉnh
  • Dẻo Hơn Vàng
  • Mùa Xuân Với Nỗi Buồn.
  • Đời Nặng Gánh Sầu
  • Chợ Thơ -thơ Chợ
  • Bởi Anh Nghèo
  • Mùa Xuân Gợi Nhớ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hồ Quốc Ái
  • Tú Yên
  • Phan Quang Trí
  • Mai Hữu Phước
  • Ngô Nguyễn
  • Trần Thị Thủy
  • Trần Đức Phổ
  • Tee Chan
  • Ý Nga
  • Miệt Thứ Lang (Hiếu Võ)
©2025 - CungThuGian.com