Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cảm !

Tác giả: Huyền Băng

Cảm lời bè bạn sẻ chia
Dăm câu thăm hỏi canh khuya vơi buồn
Cho hay tiền vạn, bạc muôn
Canh cô, độc thọai miên trường xót xa
Cứ là thơ, cứ là hoa
Thơ giàu ý sống, hoa hòa quyện hương
Để không trơ trọi bên đường
Buồn vui có bạn muôn phương chung lòng...

Huyền Băng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tâm Sự Một Người Ở Hawaii
  • Hoa Bướm
  • Buổi Sáng Quê Hương
  • Tím Mộng Mơ
  • Chào Em Băng Nguyệt
  • Nhớ Bạn... Võ Thị Thương
  • Trường Khúc Cho Đời Buồn..
  • Blanche Belgique
  • Có Phải Xuân Về !
  • Cảm Ơn Đời,
Thơ tương tự
  • Câm (Lê Cảnh Tiến)
  • Cầm (VUHUNGVIET & P.NAM)
  • Cảm (Sc)
  • Cảm (Nguyên Đỗ)
  • Cảm (THI YÊN ĐINH NGUYÊN)
  • Cảm (Thế Nhân)
  • Cảm (CSL)
  • Cảm ! (Ngọc Thạch)
  • Cầm - Kỳ - Thi - Họa (Nguyên Hữu)
  • Cầm - Thi (Trầm Thi)
Thơ bạn muốn xem
  • Sóng Gió Cuộc Đời...
  • Đôi Dép Điếu Cày
  • Chúc Xuân 2016
  • Mẹ Ơi, Đẹp Nắng Xuân, Nỗi Lòng Của Mẹ, Mẹ Tôi, Chứ Tròn Chữ Hiếu, Thương Mẹ Vào Cõi Chết
  • Donald J. Trump
  • Cũ (Cũ)
  • Mê Hồn Tango
  • Những Cánh Hoa Bay
  • Linh Cảm
  • Đọ Thử (Và Yêu Thu, Đếm Đong Vủa Thu Vàng)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thu Hằng
  • Yên Nê
  • Minh Xuân
  • Bạch Cư Dị
  • HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIMTHU)
  • Xuân Nguyễn (Www.facebook.com/ntxuanpg)
  • Ngọc Hạ
  • Kiều Trang
  • Hòa Vang
  • Leewai
©2026 - CungThuGian.com