Cám Ơn

Tác giả: Hồng Dương

Cám ơn nhé gió cuồng tuyệt diệu
Thổi bay đi âm điệu vô duyên
Cho đời được hưởng nét tiên
Thần nhan sắc gữi trao miền nhớ nhung...

Buông suối tóc bay tung nắng mới
Uốn làn mi cong với bẽ bàng
Môi hồng . . . nắng ấm thu sang
Gieo trong mắt biếc . . . ngậm làn thủy sao...

Cám ơn nhé, miền cao thơ mộng
Cám ơn niềm thi lộng nhân gian
Cám ơn em . . . dáng thiên thần . . .
Bước trong cõi mộng . . địa đàng nón che

Cám ơn nhạc buông nghe dịu vợi
Cán ơn thơ đón đợi tâm hồn
Khiến lòng xao xuyến môi hôn
Cám ơn gió lộng sóng dồn lá bay

Cám ơn đã rung lay bối rốí
Cám ơn người gỡ mối tơ vương
Cám ơn đời mãi vấn vương
Cám ơn em gãy điệu tương tư sầu

Cám ơn lá kết màu xanh biếc
Cám ơn xưa không tiếc tuổi xuân
Cám ơn trời đất vạn lần
Xây cầu Ô Thước nâng chân nhân tình

Cám ơn nắng lung linh trước ngõ
Nghìn trăm năm tường tỏ chuyện xưa
Cám ơn trời chuyện hạt mưa
Hạt hôn trên lá, hạt đưa thơ buồn

Cảm ơn đất nuôi nguồn sống mới
Cát bụi trần tung xới dương gian
Hạt mang tóc sợi bạc tràn
Hạt ôm xương trắng, hạt tan môi người

Cám ơn lắm môi cười nữa miệng
Trói nhân gian vọng tiếng lãng du
Cám ơn em mắt lao tù
Nhốt hồn chiếc lá, hồ thu xa mù ...
Chưa phân loại
Uncategorized