Cảm Ơn Em Hỏi Thăm

Tác giả: Vũ Duy Hiển

Cảm ơn em có lời thăm hỏi
Nhớ ơn Trời tôi vẫn bằng an
Mười năm bỏ phố tôi về núi
Sân si ngày cũ cùng nguôi dần

Lòng đã tạnh những cơn mưa cũ
Nước mắt ngâu đã chảy theo sông
Mùa đã sang chim về làm tổ
Cành lá tổ rơm tạm ấm lòng

Cảm ơn em gửi lời thăm hỏi
Đời chẳng vui nhưng cũng chẳng buồn
Cuồng phong mùa cũ giờ ngưng thổi
Thuyền đã quen theo nước lạ dòng

Chuyện cũ thôi xin đừng nhắc lại
Đâu ai còn dám trách chi ai
Nghiệp duyên đã thế thôi đành thế
Ráng sống cho qua hết kiếp này

Vũ Duy Hiển
Portland Feb. 4, 2016
Chưa phân loại
Uncategorized