Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cảm Nhận

Tác giả: Hoanghoon

CẢM NHẬN

Xứ lạ hoài xuân cảnh cũ rời
Bây giờ chắp lại mấy vần chơi
Làm thơ bóng bẩy lòng phơi phới
Viết chữ còng queo trí hợt hời
Hạnh phúc còn đây mừng được ới
An bình ở đấy thỏa cùng ơi
Hòa chung ý tưởng cao vời vợi
Cảm nhận tình thân sáng đẹp trời.

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mơ Về Em
  • Mong Gặp
  • Đơn Sơ
  • Mơ Màng
  • Phận Làm Chồng
  • Heo May Xưa
  • Đông
  • Hành Trình
  • Ngẩn Ngơ 2
  • Còng Teo
Thơ tương tự
  • Cảm Nhận (Nguyên Hữu)
  • Cảm Nhận (LÊ NGỌC DŨNG)
  • Cảm Nhận Bốn Mùa (Trần Thi Thủy)
  • Cảm Nhận Chờ Đón Năm Mới 2015 (Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng ))
  • Cảm Nhận Hoạ Sỹ (LÊ NGỌC DŨNG)
  • Cảm Nhận Họa Sỹ (Phạm Văn Tư) (Dũng Lê Ngọc)
  • Cảm Nhận Miền Tây (Nguyễn Quang Tuyển)
  • Cảm Nhận Một Bài Thơ (Phạm Hoàng Tuyên)
  • Cảm Nhận Một Buổi Thiền. (Phạm Bảo Hải)
  • Cảm Nhận Mùa Thu (Nguyễn Lâm)
Thơ bạn muốn xem
  • Nhơ..
  • Còn Mãi Trong Ta
  • Tình Yêu Tuổi Trẻ
  • Có Bao Giờ Em Thức Trắng Đêm Trường
  • Hai Mươi Lỡ Dại
  • Thiên Tiên: Xa Tiên
  • Tàn Mưa
  • Về Thăm Quê Ẹm
  • Tôi Viết Thay Anh
  • Cho Thành Phố Những Ngày Mưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • MrCường Akita
  • Tlan Mưa
  • Lht Dmax
  • Đôn Trần
  • Sĩ Đoan
  • Trần Thái Sơn
  • Dvo23175
  • Hắc Diện Thần
  • ĐÀO DUY HK
  • LY.Jackson
©2026 - CungThuGian.com