Cảm Nhận Bốn Mùa

Tác giả: Trần Thi Thủy

Trong bốn mùa Em sợ nhất mùa đông
Cái lạnh thấu xương khiến lòng băng giá
Một nửa chiếu chăn hững hờ đợi đã
Phủ kín đôi vai hơi ấm mãi chẳng về .

Mùa Xuân kìa cho ta những đam mê
Chồi búp non xanh , hoa màu sặc sỡ
Gió mát trăng thanh cho thêm hơi thở
Da được hồi sinh qua lạnh đại hàn.

Mùa Hạ về mang cái nắng chói chang
Nắng như thiêu cũng khiến người mệt mỏi
Ngắm bình mình mỗi ngày nhìn nắng rọi
Cũng nguôi ngoai những nóng bức trong người .

Mùa Thu sang hoa cúc nở vàng tươi
Lá rụng rơi nhìn hàng cây sơ xác
Ngỡ chia ly khiến lòng buồn man mác
Chẳng muốn đâu Thu đến lại chạnh lòng .

Trời an bài mùa Xuân, Hạ ,Thu ,Đông
Ghét hay yêu phải dang tay đón nhận
Miễn bình an để thấy lòng phấn chấn
Có bốn mùa Em yêu nhất mùa Xuân !
Chưa phân loại
Uncategorized