Cảm Nhận Miền Tây

Tác giả: Nguyễn Quang Tuyển

Quê em sông nước bao la
Thuyền giăng cánh bướm thơ tình lên non
Gái xinh ngắm mắt mỏi mòn
Chèo khua sóng nước tiếng ai reo hò

Đồng xanh lóng lánh cánh cò
Hương sen ngào ngạt để lòng ta say
Miền quê có áng thơ hay
Bờ kênh, ruộng lúa, trái cây ngọt lành

Cánh diều bay tận trời xanh
Nhà tranh mái lá lạc hồn bến mê
Dòng kênh giếng nước hương quê
Cầu tre nối nhịp tương tư đôi bờ

Miền Tây ấm áp nên thơ
Đường xa tấp lập tụ về Long Xuyên
Trái cây theo những con thuyền
Mùa về đầy ắp cá tôm, lúa vàng

Nàng thơ xinh xắn dịu dàng
Bà ba chất lụa, khăn rằn quấn vai
Dòng sông chảy mãi miệt mài
Con thuyền ba lá tiếng ai chơi đàn

Trời cao, gió mát trăng ngàn
Câu hò vọng cổ ngọt ngào giọng ai
Xa xa thấp thoáng làng chài
Dòng sông một thuở phù sa đắp bồi

Con thuyền bến nước chơi vơi
Ta đi vẫn nhớ quê nơi nắng vàng
Nhớ người bến nước mênh mang
Nhớ cô thiếu nữ rộn ràng áng thơ

Ra đi không biết bao giờ
Tìm về sông nước nỗi niềm miền Tây./.
*******************************************
Lệ Thanh, ngày 04/01/2016
Chưa phân loại
Uncategorized