Cách Ly Cả Tình Yêu

Tác giả: Peter Hy Tấn

Ta cách ly rồi phải không em?
Khá lâu rồi, quá nhiều đêm buồn tẻ
Bây giờ em quên tên anh rồi nhỉ
Mối duyên ta chắc đến thế là cùng.

Ta chẳng còn những yêu dấu nhớ nhung
Bao tin nhắn cứ từng dòng nhạt nhẽo
Trách chi ai nỗi niềm hay bạc bẽo
Người chỉ thương khi còn riệu nồng môi?

Đến bây giờ hai đứa vẫn xa xôi
Em im lặng và thế rồi biến mất
Vứt tình anh rong rêu trong một góc
Anh quen dần với tiếng khóc mưa đêm

Cách ly rồi, chẳng cảm xúc nào thêm
Tình còn nữa chỉ là chiêm bao cũ
Gần nhau thôi mà cửa lòng chẳng mở
Cũng thành xa, xa vạn thuở đời người

Chẳng bao giờ mình hai đứa chung đôi
Hai ngã rẽ ngược chân trời, em nhỉ.

22.03.2020
Chưa phân loại
Uncategorized