Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Buông

Tác giả: Điền Phong

Buông bỏ duyên tình dưỡng đức nhân
Buông xuôi tất cả chuyện dương trần
Buông đời lãng tử không sầu phận
Buông nghĩa anh hào chẳng tủi thân
Buông chữ đường thi còn trái vận
Buông câu lục bát đã êm vần
Buông đao gác kiếm về quy ẩn
Buông nửa tâm hồn sảy bước chân.
8/1/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tình Tuyệt Vọng
  • Hào Khí Việt Nam
  • Bão
  • Xuân Viễn Xứ
  • Tủi Thân
  • Thành Tâm Lễ Phật
  • Kiếp Phong Trần
  • Điệp Khúc Tình Xuân
  • Lời Cuối Cùng Cho Anh
  • Khúc Niệm Tình Trong Đêm
Thơ tương tự
  • Buông (YÊU THOÁNG QUA)
  • Buông (Hồng Dương)
  • Buông (Phùng Quang Thuận)
  • Buông (KIM MINH CHÂU NAM)
  • Buông (Bùi Thành Công)
  • Buông (Tocngan.HYTV)
  • Buông (Phan Đình Ninh)
  • Buông (Dũng Lê Ngọc)
  • Buông (Đất Văn Lang)
  • Bưông (Trần Công Khanh)
Thơ bạn muốn xem
  • Em Đến Từ Đêm Xuân
  • Tới Nàng
  • Vợ Tôi
  • Tiền Và Kinh Tế
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (243)
  • Tiếc Thương
  • Về Ngang Phố Nhỏ
  • Cờ Bạc
  • Quay Vòng Kỉ Niệm
  • Còn Chơi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hữu Tình (Bùi Văn Tình)
  • Giang Nam
  • Thi Hạnh
  • Lưu Kỳ Linh
  • Nguyễn Khắc Thiện
  • Vũ Kim Thanh
  • Đức Trí Quế Anh
  • Kha Trần
  • Như Khuyên
  • NhàQuê
©2025 - CungThuGian.com