Buông

Tác giả: Lê Sáng

............BUÔNG............
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Mới kịp nhìn đời ! Mà chưa kịp dừng chân
Xoáy trong dạ, tim rạch hằn vết khứa
Cái tuổi ba mươi, tính vận đời một nửa
Chẳng lẽ cam tâm, buông mắt sáng chịu mù.

Con có làm gì ? Hỡi ! Đức chúa Giê Su
Hỡi chánh điện ! Phật đại từ Hỷ xả
Chẳng lẽ vì con thấu tận sâu dối trá
Phạt tội con, nên che bịt mắt con.

Tâm thiện diệt đi, gian ác lại sinh tồn
Ôi dương thế nghiệp dại khôn ai rõ
Thấy tận trời xanh kẻ mưu đồ còn đó
Hạn đến bao giờ, đôi mắt tỏ về con ?.

Lê Sáng. Đêm 17 _ 06 _ 2017
Chưa phân loại
Uncategorized