Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Buông!

Tác giả: Phùng Mạnh Tiếp

Tôi muốn quên để được bình yên
Sau giờ làm về nhà nằm ngủ
Lúc rảnh rỗi đi mua vài thứ
Mặc kệ đời náo nhiệt đông vui./.
12/7/2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Điều Khó Nói!
  • Bao Giờ Em Quay Lại?
  • Trẻ Con
  • Viết Cho Cô Gái..................ương
  • Viết Cho Cô Gái ...... Ương
  • Nắng Trái Mùa
  • Nhớ 2
  • Quà Sớm
  • Cuộc Tình Chưa Thành Tên
  • Tâm Sự Tháng 3
Thơ tương tự
  • Buông (YÊU THOÁNG QUA)
  • Buông (Hồng Dương)
  • Buông (Phùng Quang Thuận)
  • Buông (KIM MINH CHÂU NAM)
  • Buông (Bùi Thành Công)
  • Buông (Tocngan.HYTV)
  • Buông (Phan Đình Ninh)
  • Buông (Dũng Lê Ngọc)
  • Buông (Đất Văn Lang)
  • Bưông (Trần Công Khanh)
Thơ bạn muốn xem
  • Người Tình Khờ Dại
  • Vào Mộng
  • Cô Ấy Thường Qua Cửa Sổ
  • Chờ Xuân Làng
  • Kỹ Nữ
  • Bóng Dáng - Vườn Thơ
  • Cơn Mưa Sau Cùng
  • Cuối Trời
  • Bóng
  • Hồi Ức Tặng Cha Mẹ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đoàn Thế Thanh
  • Phạm Văn Long
  • Đặng Trần Côn
  • Con Thuyền Không Bến
  • Lư Hảo Ý
  • Lãng Du Ptn
  • Trần Thanh Xem
  • Lê Thị Thu Hồng
  • Đoàn Đình Sáng
  • Chàng Cốc
©2026 - CungThuGian.com