Buồn !

Tác giả: Ngọc Nghĩa

Tâm trạng buồn, thơ tôi chẳng vui đâu...
Bao nỗi buồn... dệt thành bài thơ ngắn!
Cuộc sống này... chẳng bao giờ phẳng lặng!
Nên trong lòng, giông tố cũng dâng cao.
Có nhiều người... hỏi tôi tại vì sao?
Sao lúc nào, cũng đa sầu đa cảm?
Mấy ai biết... đời này là cõi tạm.
Buồn thì nhiều, vui đâu được mấy khi!
Người đến đây... rồi người lại ra đi...
Như cánh bướm... chẳng thể nào đậu mãi!
Và như thể... chưa bao giờ tồn tại...
Giống cơn gió, lướt nhẹ qua cuộc đời.
Để giờ đây... tôi cảm thấy chơi vơi
Chưa phân loại
Uncategorized