Bước Chân Mưa

Tác giả: Peter Hy Tấn

Bước chân em đi tìm ai giữa phố
Dưới màn mưa ướt đẫm cánh vai gầy
Và mùa thu tới chẳng hẹn hôm nay
Chan chứa lệ u hoài em nhiều lúc.

Mưa rả rích, đắn đo trong lồng ngực
Mưa cồn cào thổn thức cả ruột gan
Chao ôi!
Mưa đã gợi bao cảm xúc dâng tràn
Hay chính ta bảo mình buồn theo vậy?

Mưa xóa tan từng dấu bước chân ai
Xóa đi những đó đây phiền muộn
Hay chỉ làm mọi thứ thêm lẫn lộn
Giữa đất trời cuồn cuộn sóng chăng mưa?

17.09.2015
Chưa phân loại
Uncategorized