Bóng Thời Gian ?

Tác giả: Thiên Ân

BÓNG THỜI GIAN
Cúi mình lượm lặt lá vàng
Tiếng thời gian , tiếng thời gian ...rơi đều
Tâm hồn sỏi đá xanh rêu
Mùa thương yêu , mùa thương yêu ...bóng mờ

Người đi bẻ gãy câu thơ
Cắt lời âu yếm ỡm ờ li tan
Cánh chim bạt gió mây ngàn
Ru nhau mấy thuở muộn màng đố ai ?

Ai còn vay trả , trả vay ?
Nụ hôn xa vắng lòng day dứt lòng
Tim thời heo héo buồn trông
Lệ rơi ướt đẫm môi hồng tháng năm

Ngày ta ngọng nghịu cà lăm
Lời yêu bỏ ngỏ trăng rằm lặng im
Nỗi đau đan chéo trăm miền
Xin ai đừng rót muộn phiền vào tai !

Lòng anh rơm rác chất đầy
Éo le nghịch cảnh chia hai đường mòn
Ví dầu nước chảy đá mòn
Vụng về so sánh ví von đặt điều

Lắng sâu kỉ niệm muôn chiều
Bao giờ tiếng nấc hắt hiu hết sầu ?
Bẽ bàng than thở nghìn câu
Hãy yêu và sống vì nhau trọn đời
Ngày 6/9/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized