Bóng Thời Gian

Tác giả: Thiên Ân

BÓNG THỜI GIAN

Em xa rồi lấy ai đâu hờn dỗi?

Nhền nhện giăng tơ ngập lối trong phòng

Tấm bảng đen từ ấy vội bỏ không

Màu nước mắt khơi dòng câu hẹn ước

Em xa rồi nụ hôn nào bắt được?

Mái tóc bay tha thướt khúc dạo đầu

Cửa sổ mở ra giọt nắng dây đau

Lòng đầy gió thì thào ru nhau mãi

Em xa rồi cuộc đời anh ai chải?

Những tơ vò quằn quại vạn mai sau

Con đường tình run rẩy bụi bay mau

Chiều xa vắng chớm buồn xao xác lá

Em xa rồi đường cong thời thon thả

Trưa tan trường đon đả đón đưa nhau

Bóng mùa thu vụn vỡ ở phương nào?

Những kỉ niệm bay vào dư âm cũ

Em xa rồi anh quên lời nhắn nhủ

Khẽ khàng rơi ủ rũ mộng hoa niên

Mai mốt đây gồng gánh những muộn phiền

Ai khổ ai chung riêng thế là hết

Ngày 29/7/2020

Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized