Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bóng Thời Gian

Tác giả: Sakya Sông Lam

Chẳng mấy mà đang tết cận kề
Nhà nhà tất bật nỗi nhiêu khê
Sáng trưa chiều tối bao trằn trọc
Xuân hạ thu đông bấy não nề
Lúc trẻ lo toan đường sự nghiệp
Khi già ngán ngẩm tiếng khen chê
Thời gian cũng chỉ là duyên khởi
Tỉnh giác thì đâu phải bộn bề

Sakya Sông Lam _03.12.2019
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Phật Mãi Trong Tâm
  • Cuộc Sống Xuất Gia
  • Thương Về Xứ Nghệ
  • Khúc Hát Sông Lam
  • Hẹn Nhau Ở Cuối Luân Hồi
  • Thấy Phật
  • Mục Đích Cuộc Sống
  • Trò Chuyện Với Ác Ma
  • Cuộc Hành Trình Vĩ Đai
  • Đời Tu Sĩ
Thơ tương tự
  • Bóng Thời Gian (Quoc Hung Nguyen Cao & Nguyet Le)
  • Bóng Thời Gian (Băng Nguyệt)
  • Bóng Thời Gian (Nghinh Nguyên)
  • Bóng Thời Gian (Minh Tường)
  • Bóng Thời Gian (Thiên Ân)
  • Bóng Thời Gian (Hoanghoon)
  • Bóng Thời Gian (Nguyễn Thành Sáng)
  • Bóng Thời Gian !!! (Dang Dat)
  • Bóng Thời Gian (2) (Nguyễn Thành Sáng)
  • Bóng Thời Gian 2 (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Cõi Lụy
  • Ước Vọng Vu Lan
  • Khi Tình Đã Xa
  • Chào Em!
  • Củ Khoai Bên Mình...
  • Chùa Giải Oan
  • Lời Hăm Dọa Con Gái
  • Chiếc Lá
  • Chị Rơm
  • Mời Họa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trung
  • Huỳnh Hữu Lộc (Sa Đéc)
  • Nhật Thuận
  • VŨ THỊ MINH NGUYỆT
  • Hoàng Hôn Cô Đơn
  • Thanh Hà
  • Quỳnh Anh
  • Nguyễn Chí Thiện
  • Lê Kim
  • Hồng Hà
©2025 - CungThuGian.com