Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Phật Mãi Trong Tâm

Tác giả: Sakya Sông Lam

Hãy xem chánh pháp tựa như Thầy
Hãy vẹn lòng thiền chớ đổi thay
Hãy tự soi đường trên những bước
Hãy năng giữ nếp trọn bao ngày
Hãy cùng thiện hữu rèn tâm trí
Hãy với tông đàn diệt đắng cay
Hãy biết tùy duyên đừng ép gượng
Hãy mang đuốc tuệ gửi mai này.

Sakya Sông Lam _ 10.10.2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cuộc Sống Xuất Gia
  • Thương Về Xứ Nghệ
  • Khúc Hát Sông Lam
  • Hẹn Nhau Ở Cuối Luân Hồi
  • Thấy Phật
  • Mục Đích Cuộc Sống
  • Trò Chuyện Với Ác Ma
  • Cuộc Hành Trình Vĩ Đai
  • Bóng Thời Gian
  • Đời Tu Sĩ
Thơ bạn muốn xem
  • Đổi Lá Thu Vàng Lấy Nhớ Nhung
  • Hạ Về
  • Thương 3
  • Người Hát Dạo Trên Đường Phố Luân Đôn
  • Nhạc Sĩ An Thuyên ( Viết Tri Ân, Tiễn Biệt Nhạc Sĩ Tài Hoa Của Thời Đại )
  • Đá Chơi Vơi Trên Đường Đời
  • Ca Dao (148)
  • Khi Người Ta Không Còn Yêu Nhau Nữa
  • Không Đề
  • Vẫn Yêu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Băng Nguyệt
  • Đinh Hùng
  • Thiên Hùng
  • 4t
  • Nguyễn Hoàng Lợi
  • Cô Bé Yuri
  • Lãng Khách
  • Mai Nhật Nguyên
  • Đoàn Quỳnh Anh
  • Anh Như Hồ
©2026 - CungThuGian.com