Bóng Chiều 2

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Bóng chiều về đã rơi ngày hôm nay
Rồi bóng đêm đang mọc nơi cuối trời
Đêm nay về trăng theo bóng đêm đó
Như tặng anh lòng nhớ khi xa người

Bóng chiều về đã chào đi rồi đây
Bóng đêm sang thơ thẩn một mình ngồi
Khung trời xa khung nào nơi có bóng 
Để cho ngồi ngó thẳng về khung trời 

Bóng chiều nào cũng cuốn hồn anh trôi
Để đêm sang mình anh vắng bên người 
Chỉ còn lại tiếng vang trong lòng đó
Để mình anh ngồi mơ nhớ tới người

            12.00 đêm 21.07.2018
         đêm ngồi nhắm mắt gây mơ 
                 nhớ người
Chưa phân loại
Uncategorized