Biết Khi Nào Em Có Thể Quên Anh

Tác giả: Mai Thúy Hải

Muốn quên một người em phải làm gì đây?
Em sợ dặn lòng quên là thêm ngàn lần nhớ
Biết phải làm sao cho duyên mình hết nợ
Em mệt lắm rồi ! Giờ chỉ muốn bình yên .

Dẫu chỉ một bóng hình , hay đơn giản một cái tên
Nó đơn thuần thôi ! sao mà quên quá khó
Chôn chặt trong tim bấy lâu không thể bỏ
Em phải làm sao ? để gạt hết muộn phiền .

Có những lúc em tưởng mình đã phát điên
Khi phải nhớ về anh trong từng đêm da diết
Mặc cho giữa anh và em hai phương trời cách biệt
Em vẫn muốn chạy đến bên ôm chặt anh vào lòng.

Anh ! Không biết có còn nhớ nữa em không ?
Khi bên người ta bao hào quang đang rực rỡ
Những lời hứa khi xưa anh đã quên hay nhớ
Nếu quên rồi sao em vẫn chẳng thể quên ?

Biết khi nào lòng mới bỗng nhẹ tênh
Mỗi khi ai đó nhắc về anh vẫn thản nhiên bình ổn
Lòng sẽ chẳng buồn...
Môi tô đậm màu son...
Vui cười tung tăng mà tự tin xuống phố .

Biết khi nào lòng thôi không còn nhớ !
Về một người rồi lại khóc trong đêm .

14-1-2017
Chưa phân loại
Uncategorized