Đêm Chờ

Tác giả: THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

Đêm thao thức đợi nguyệt hằng
Người tiên đang rải sắc hồng gót sen
Nàng rời ngọc khỏi cung trăng
(Cõi tiên đâu có những đêm mặn nồng)
Hẹn chàng, nàng sẽ đến thăm
Đã lâu đói ngấu món ham đốt lùn*
Nàng sắm vai một thí sinh
Ứng thi sắc vóc dáng hình tiên nga
Trốn trời nàng xuống lân la
Dương trần chàng đợi đã ba canh trường
Gà tre te gáy cầm chừng
Xe bon bon ngốn nuốt đường nàng đi
Chàng nằm tu luyện tu ti
Lòng ham hố tục dỉ di gỉ gì
Nên chờ chẳng ngủ mấy ti
Chợp mắt là mộng gì gì đen đen
Trong hồng hơn cả cánh sen
Ngoài đen từng trải đời quen phong trần
Nóng như rang ấm như chườm
Đằm như xạ ngát như trầm ngái ngan
Chàng chờ đêm, chàng chờ em
Chờ cơn mơ dắt mộng vàng nồng say
Cõi trần muôn cuộc rong chơi
Trong mơ ngoài tỉnh tơi bời ái ân
Thật hay! chỉ có dương trần
Mới là nơi những trận tình miên man
Lưỡi thò vào đám rêu hoang
Gấu say mật liếm bọng ong gấu liều
Trong cơn hăng, thú mỉm cười
Con nào cũng lấy giống loài tồn sinh
Tự nhiên mặc định say ham
Tự nhiên hoa ngọt bướm tìm mùa xuân
Tự nhiên đợi, tự nhiên tình
Tự nhiên tác hợp để thành mai sau
Cần chi đâu chuyện rông dài
Gà tơ sa ngã chỉ vài hạt cơm
Thuận lòng dưới ả, trên anh
Giản đơn mạnh bạo.. Tự nhiên gọn gàng
Tự nhiên cảm hứng ngập tràn
Thấy nhau, nhạc nổ chát xình trong nhau
Câu rằng lòng mở thật sâu
Xuống đi, có một nhịp cầu sang ngang
... ...
Đêm chờ em, anh chờ đêm

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Chưa phân loại
Uncategorized