Biển Nhớ

Tác giả: Nguyễn Nguyễn Thượng Hiền

Biển chờ ai lặng sóng
Rưng rưng buồn giăng sưong
Thuyền vẫn biền biệt bóng
Gối bãi nằm thê lương

Hải âu vờn cánh gió
Nhớ biển thuyền nôn nao
Cách nhau chừng mép sóng
Mà xa xăm dường nào

Anh và em yêu nhau
Người mỗi nơi cách trở
Chờ nhau trong thương đau
Mùa đã qua mấy thủơ

Thuyền ngắm đêm nhớ sóng
Gió ru buồn nhớ mây
Nhớ thơ trăng lạc lõng
Từ trời cao trăng gầy

Và khi anh nhớ em
Cay xè lòng mắt nóng
Bờ mi sương lắng đọng
Từng hạt sương lăn dòng.

NNTH
Chưa phân loại
Uncategorized