Biển Nhớ

Tác giả: Hồng Dương

Biển bao la, con sóng vỗ chao bờ
Như tiếng thở ngẩn ngơ chiều vọng lại
Mây và gió mơn man bay xa mãi
Yêu rất nhiều tê tái cả bờ xa…

Biển chiều về trầm lắng dạo bài ca
Hàng dương vọng ngân nga cùng nỗi nhớ
Con sóng vỗ trách hờn tình dang dở
Làn gió buồn than thở động tình thơ

Sương lệ nhòa, nhòe hết một giấc mơ
Trăng lặng lẽ đứng chờ trời yên ả
Dã tràng đắp lâu đài cao sóng rã
Mây cuộn tròn mang cả một vòng tay

Không có em hương tỏa chẳng đắm say
Chênh chao nước đêm nay sương buông lạnh
Ráng chiều tím ngả nghiêng đêm ương ngạnh
Gió vô tình đỏng đảnh khỏa hai vai

Biển rì rào, dò hỏi vắng bóng ai
Đêm nguyệt lộng buông dài câu thơ lửng
Bờ hoang vắng bước chân đi lững thững
Để đêm trường biển đứng đợi… nhớ em…

Đông Hà, Quảng Trị. 06.04.16
Chưa phân loại
Uncategorized