Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Biển Chiều

Tác giả: LÊ NGỌC DŨNG

BIỂN CHIỀU

Chiều thương biển gợn ngàn con sóng
Nắng hạ vàng tơ đã tắt rồi
Cảnh sắc thiên đường như mộng tưởng
Đưa hồn thả gió dịu lòng tôi.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lụy Tình
  • Người Trong Mộng
  • Tổ Ấm
  • Mãi Mãi Bên Nhau
  • Gợi Nhớ
  • Tình Yêu Người Lính
  • Chờ Người Vô Tình
  • Ảo Não
  • Bỏ Hết
  • Than
Thơ tương tự
  • Biển Chiều (Thiên Ân)
  • Biển Chiều (Cao Tần)
  • Biển Chiều (HUỲNH TẤN TÀI)
  • Biển Chiều (Nguyên Hữu)
  • Biển Chiều (Hương Xuân)
  • Biển Chiều (Gió Phương Nam)
  • Biển Chiều (Hồng Dương)
  • Biển Chiều (Hoàng Gia Cương)
  • Biển Chiều 2 (Thiên Ân)
  • Biển Chiều 2 (Lê Cảnh Tiến)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Xóm Đồng No. 21
  • Tình Đơn Phương
  • Trăn Trở
  • Người Về Đà Lạt, Tôi Về Đà Lạt
  • Ai Có Thể Làm Những Điều Ko Thể!
  • Gặp Gỡ Trăm Năm
  • Lãng Đãng Cuối Tuần
  • Hoa Sầu Đâu
  • Paris Cũng Nhớ Sài Gòn
  • Áo Dài Việt Nam
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Hoa
  • Lương Ngọc Khánh Phương
  • Dã Tràng Cát
  • Songduy
  • Y Vũ Hoài Thy
  • Trần Thị Thảo Vân
  • Việt Anhlc
  • Sa Thi
  • Trịnh Khánh
  • Vô Danh
©2026 - CungThuGian.com