Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Biển Chiều

Tác giả: HUỲNH TẤN TÀI

Biển chiều buồn, anh lại nhớ về em
Đại dương mênh mông, muôn ngàn sóng gió
Cuộc đời anh như con thuyền đây đó
Lênh đênh hoài trên biển vắng chiều nay
Biêt nơi đâu bến đậu của đêm dài
Hay phải chịu cuộc đời phiêu bạc mãi ?
Tấn Tài.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đời Tiếp Thị 2
  • Trả Nợ
  • Em Gái.
  • Em Lấy Chồng
  • Ly Cafe Thứ Bảy
  • Nhớ Em
  • Đời Tiếp Thị
  • Kiếp Sau
  • Nhớ Cần Thơ
  • Đừng Bận Lòng
Thơ tương tự
  • Biển Chiều (Thiên Ân)
  • Biển Chiều (Cao Tần)
  • Biển Chiều (Nguyên Hữu)
  • Biển Chiều (LÊ NGỌC DŨNG)
  • Biển Chiều (Hương Xuân)
  • Biển Chiều (Gió Phương Nam)
  • Biển Chiều (Hồng Dương)
  • Biển Chiều (Hoàng Gia Cương)
  • Biển Chiều 2 (Thiên Ân)
  • Biển Chiều 2 (Lê Cảnh Tiến)
Thơ bạn muốn xem
  • Cô Giáo
  • Tình Đời Gian Dối
  • Treo Đàn
  • Lối Về Xóm Nhỏ
  • Tụng
  • Buông
  • Mừng Phật Đản Sanh 1
  • Mùa Đông Buồn
  • Chuyện Tình A Đam Và E Va
  • Hát Khẽ Bài Ăn Năn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mars
  • Nguyễn Triều Anh Tâm
  • Nguyễn Thị Lệ Trang
  • Bút Ma HNT
  • Bế Kiến Quốc
  • Mạc Nhân Sơn
  • Lê Quốc Thới
  • Nguyễn Viết Biểu
  • Hoài Thanh
  • Lý Phú
©2026 - CungThuGian.com