Biển Chiều 2

Tác giả: Thiên Ân

BIỂN CHIỀU
Anh về với biển chiều nay
Lắng nghe sóng hát trăm bài tình ca
Cát vàng ôm dấu chân xa
Dã Tràng xe cát lệ sa nghìn dòng

Môi em hờ hững buồn trông
Sóng tình xô đẩy mênh mông góc hờn
Chuỗi cười bé dại van lơn
Câu thơ rụng xuống chưa sờn bờ vai

Biển chiều chôn giấu hình hài
Phong trần âu yếm tỉnh say nửa mùa
Khéo khen đợt sóng trêu đùa
Em nghiêng dáng nhỏ bóng xưa nhạt màu

Biển chiều còn vỗ chân đau
Ru bờ năm tháng buồn xao xác buồn
Ngập ngừng , ve vãn ai buông ?
Đời còn thấp thoáng yêu thương võ vàng

Biển chiều gờn gợn hợp tan
Ơi thời gian , ơi thời gian bẽ bàng !
Muôn màu kỉ niệm đi hoang
Ấp e , e ấp cho dang dở chiều
Ngày 18/4/2021
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized