Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bí Mật

Tác giả: Kim Thư

Trái tim em có bí mật là... anh
Là gió mát là đồng xanh, nắng ấm
Là trăng thanh là ước mơ, say đắm
Là nghẹn ngào là có lắm chờ mong.

Trái tim em giữ bí mật là... anh
Là khoảng trống lấp đầy bằng nỗi nhớ
Bí mật thôi... trách hoài duyên với nợ
Cao xanh đùa... tạo bí mật đời em.

TV 26.4.2015
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tháng Tư
  • Xuân (2015)
  • Trong Giấc Mơ Em...
  • Cuối Thu
  • Mưa Bên Cửa Sổ
  • Anh Về
  • Do Đâu??
  • Tội - Tù
  • Thu
  • Hẹn Hò
Thơ tương tự
  • Bí Mật Của Anh (Thu Ý Buồn) (Khuynh Thành Thu Ý)
  • Bí Mật Của Bầu Trời (Đan Dương)
  • Bí Mật Dấu Yêu (Hoàng Sa)
  • Bí Mật Là Không Có Bí Mật Nào (Mr.Smile)
  • Bí Mật Mỗi Con Đường (Bùi Chí Vinh)
  • Bí Mật Một Cuộc Tình (Hoài Nhớ)
  • Bí Mật Trái Tim Anh (Vũ Phong Trần)
Thơ bạn muốn xem
  • Mẹ Tôi
  • Ta Chưa Hề Nói 1 Câu, 1 Chữ, 1 Lời Nào
  • Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 100 ++ Tiếng Sáo ++
  • 853 - Bức Tranh Tinh Già
  • Tết Đề Mai
  • 70 Chồng Em Đâu Hả Em?
  • Tuyết Nở Bông.
  • Nhớ Chăng Nơi Rừng Mưa
  • Rượu Đắng Tình Nồng 3 !!!
  • Nỗi Niềm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Kiều Mỹ Dung
  • Pi Rùa
  • Huỳnh Văn Nghệ
  • Úc Châu
  • Tản Đà
  • Bảo Thái Anh
  • Khải Nguyên
  • Vũ Duy Chu
  • Thế Nhân
  • Nguyễn Trung Nguyên
©2026 - CungThuGian.com