Bí Mật Trái Tim Anh

Tác giả: Vũ Phong Trần

Tim anh đó đã bao ngày bỏ ngỏ
Em có vào nhẹ bước kẻo tim đau
Đã từ lâu anh không dám tô màu
Nên tim đã nhạt màu yêu như thế

Tim anh đó đã lâu rồi hoang phế
Bụi thời gian đã phủ kín yêu thương
Chảng còn chi để ai đó vấn vương
Bởi tim ấy chẳng còn loang màu đỏ

Tim anh đó chỉ còn là vun vỡ
Anh xếp hoài nhưng mãi vẫn tàn phai
Góc bình yên chỉ còn lại u hoài
Xin em hãy quay lưng và cất bước

Tim anh đó chỉ toàn là vết xước
Đừng đụng vào kẻo đau lắm người ơi
Xin để yên cho tim ngủ với đời
Không nhung nhớ và đau thương nữa nhé!

Tim anh đó đã qua rồi thời trẻ
Chẳng còn gì ngoài những đám rong rêu
Câu yêu thương?...Như nắng nhạt buổi chiều…
Sẽ tắt sớm và tan vào đêm tối….

Tim anh đó…Chỉ còn là gian dối
Xin em đừng trông ngóng để lệ rơi….
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả