Bí Mật Một Cuộc Tình

Tác giả: Hoài Nhớ

BÍ MẬT MỘT CUỘC TÌNH
(từ chuyện thành thơ)
1-LÀ EM... NGU!
Em ngộ nhận nên em đã yêu anh
Một chàng trai phong hoa thơ đức độ
Ngỡ ngày xưa hai ta cùng chung hộ
Viết thơ tình trao nắng ấm mùa Xuân.

Em ngộ nhận nên em quá vô tư
Áng thơ tình ngày xưa còn lưu lại
Nào có hay... anh đem lời sáo lại
Để thơ buồn...bừng tỉnh giữa tình yêu...

2-SAI..
Em đã sai....và sai hơn thế nữa
Yêu chân tình...mà người lại dối dang
Bỏ tình cảm..mà đam mê khoái lạ
Khói trắng mờ..lại sánh nổi tình em...

Em vì yêu.. nên không hề than trách
Quyết giúp anh..từ bỏ cái sa hoa
Nào ngờ đâu..em chỉ là con ngốc
Và lạt đường,ngộ nhận đó là yêu...

3-THẤT VỌNG
Thời gian qua,em hiểu ra mọi điều
Anh quá giỏi chơi trò đùa tình ái
Những lời anh...toàn mang điều dối trá
Gạt chân tình người con gái yêu anh...

Ngày xa anh...em luôn muốn một điều
Anh thay đổi để cùng em làm lại
Nhưng đổi thay nào đâu em nhận thấy
Mà chỉ toàn là những tồi tệ từ anh.

4-SÂN KHẤU CUỘC ĐỜI
Anh qua giỏi...gieo bao lời tình oán
Gáng lên em là một kẻ phụ tình
Mê sa hoa tiền tài cùng danh vọng
Bỏ chữ tình còn gánh nặng tình si...

Anh quá giỏi diễn nên thành màn kịch
Quá buồn tình...anh đến chốn Thiên Môn...
Giống xưa kia chuyện tìnj Lan và Điệp
Còn bây giờ chuyện tình em với anh.

5-HỎI ĐỜI?
Không đào tạo...sao anh diễn giỏi thế
Em có buồn...nhưng không trách anh đâu
Cũng vì ngu nên chính em ngộ nhận.
Chỉ có Trời mới thấu hiểu được anh???

Em không biết viết làm sao cho hết
Nổi tủi hờn sao mình lại quá tin
Đời bạc bẽo...đời mang nhiều gian dối
Bài học đời,khi nào lại ngui ngoai....
Chưa phân loại
Uncategorized