Bếp Lửa Của Mẹ

Tác giả: Khang Thụy

Tinh mơ nhóm bếp nấu nồi khoai
Cay nồng toả khói lan mái rạ
Cời rơm thổi lửa mẹ hối hả
Ăn nhanh xách cuốc vội ra đồng.

Đường quê thoáng hiện ánh hừng đông
Mái đình rêu phong choàng tỉnh giấc
Chim sáo chuyền cành vui tất bật
Chuồn chuồn cất cánh bay lượn lờ.

Nắng vàng lơ đãng nét ngây thơ
Rót vội giấc mơ quê đồng ruộng
Đào ao xẻ đất khơi thành luống
Nuôi cá trồng rau luôn tốt tươi.

Nhà cũ vườn xưa thiếu một người
Vách xiêu mái dột mười năm chẵn
Đời con thiếu mẹ thêm vắng lặng
Mẹ hỡi đâu rồi con chẳng quên...

_______ Khang Thụy * 31.08.2018
Chưa phân loại
Uncategorized