Bên Ô Cửa Nhỏ

Tác giả: Thiên Ân

BÊN Ô CỬA NHỎ
Bên ô cửa nhỏ cuộc đời
Một luồng gió lạ hôn môi mê người
Ta thương em , nở nụ cười
Lòng nhen nhóm lửa cháy ngời niềm tin

Bên ô cửa nhỏ vô tình
Đánh rơi khoảnh khắc rung rinh bến lòng
Nắng mưa mệt mỏi bên song
Nuông chiều va vấp bão giông lối gầy

Bên ô cửa nhỏ ngồi say
Tương tư chiếc lá bên ngoài đong đưa
Chiều chiều gờn gợn bóng xưa
Đắm chìm quên lãng dư thừa nơi nao ?

Bên ô cửa nhỏ chôn sâu
Trăm con bướm mộng rơi vào không gian
Hương li tan , hương li tan ...
Gặm mòn kỉ niệm bờ hoang ngõ lầy

Buông chi hết tiếng thở dài
Trăm năm chẵn , lẻ đọa đày mất nhau
Ngày 28/6/2021
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized