Bên Ô Cửa Sổ 2

Tác giả: Thiên Ân

BÊN Ô CỬA SỔ 2
Bên ô cửa sổ ai ngồi ?
Tâm tư chôn giấu đôi lời tháng năm
Ngẩn ngơ , suối tóc lặng thầm
Nói gì không nói , tim lăn đường mòn ?

Bên ô cửa sổ dỗi hờn
Bâng quơ , trách móc ...đời còn có nhau
Thời gian thấm thoát trôi mau
Một mai mưa nắng dãi dầu xót xa

Bên ô cửa sổ ...người ta
Đâu rồi đôi mắt thiệt thà ngày xưa !
Đâu rồi một thuở trêu đùa !
Đâu rồi ngày ấy yếm bùa tình yêu!

Bên ô cửa sổ xanh rêu
Muôn ngàn câu hỏi nuông chiều về đâu?
Hạ sang , tiếng khóc ve sầu
Phượng hồng chớm nở , lá xao xác màu

Bên ô cửa sổ nhìn nhau
Ước mơ phương thuốc nhiệm màu còn chăng?
Đường trần giọt nắng bâng khuâng
Nào ai rào giậu ngăn sân bao giờ?

Bên ô cửa sổ thả thơ
Sao em cứ mãi hững hờ với anh?
Thời gian còn lại ngày xanh
Tựa sương buổi sớm mong manh giữa trời

Bên ô cửa sổ buông trôi
Ngẫm xem trái đất bồi hồi trái tim
Anh còn xuống biển mò kim
Em thời như thể cánh chim xa mờ

Bên ô cửa sổ ngẩn ngơ
Ngày bơ vơ , tháng bơ vơ ...vội vàng
Sầu treo lơ lửng mơ màng
Mở dòng nhật kí sang trang hẹn hò
Ngày 5/5/2023
Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized