Bên Ô Cửa Sổ

Tác giả: Thiên Ân

BÊN Ô CỬA SỔ
Bên ô cửa sổ cuộc đời
Đợi chờ , chờ đợi đôi lời tỏa hương
Trộm nhìn vóc dáng người thương
Áo dài phơ phất cuối đường vờn bay

Bên ô cửa sổ đan cài
Muôn tia hi vọng bên tai thầm thì
Đôi lần đếm bước chân đi
Trái tim rung động câu gì im re?

Bên ô cửa sổ xác ve
Rụng đầy cánh mỏng mùa hè về đâu ?
Ghét thương chẳng nói một câu
Bên thềm lặng lẽ cúi đầu đi mau

Bên ô cửa sổ cơn đau
Mịt mờ ngày tháng cho nhau âm thầm
Cung đàn giai điệu bổng trầm
Rồi mai có lẽ xa xăm nẻo đời

Bên ô cửa sổ muôn người
Tôi còn nhận rõ nụ cười của em
Đoạn đành thả mộng tơ duyên
Ở đời muôn chuyện chung riêng chưa tường

Bên ô của sổ mộng thường
Trăm con chim mộng đầu giường chiêm bao
Thương người muốn hái trăng sao
Thềm xưa , chiếc lá nghiêng sầu vai ai?

Bên ô cửa sổ an bài
Tình vào cổ tích heo may thuở nào ?
Khen ai rút ván qua cầu ?
Mai sau giông bão biết đâu ngõ tìm ?

Bên ô cửa sổ êm đềm
Em ngồi chi đó ưu phiền đeo mang ?
Ta thèm ngọn gió đi hoang
Nửa chừng xuân , mãi lang thang ...xa vời
Ngày 4/5/2023
Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized