Bên Mộ

Tác giả: Peter Hy Tấn

Ngày đó em đi quá vội vàng
Bỏ anh ở lại giữa trời hoang
Con khóc em ơi! Đòi sữa mẹ
Nôi chẳng buồn đưa. Lệ chứa chan
[...]

Nhìn em lần cuối, hỡi người yêu.
Cỏ úa lâu nay những sớm chiều
Nghĩa trang cô quạnh ngày cuối hạ
Lá hẵng còn xanh, gió thổi vèo...

Tiễn biệt em rồi anh đớn đau
Hoa cưới còn trưng mà cớ sao...
Con nhỏ vẫn chưa tròn một tháng
Sầu thương nhuộm tím cả vạn sau

Anh cố nén lòng để em vui
Thương con thơ dại sớm ngậm ngùi
Mắt nhỏ biết buồn, tay bíu chặt...
Anh nát tim rồi, bớ em ơi!
[...]

Thắp nén hương trầm nhớ thương em
Lời anh cầu nguyện vẫn hằng đêm.
Song vết thương lòng đâu khỏi nổi
Nghĩa trang đè bẹp cả con tim...

24.05.2015
Chưa phân loại
Uncategorized