Bện Mộ Chiều Thu

Tác giả: Peter Hy Tấn

Kể từ khi em từ giã trần gian
Xa rời anh với vô vàn điều dang dở
Trái tim anh đã im lìm đóng cửa
Đến hôm kia anh thử mở một lần

Nhưng em à, duyên anh quá gian nan?
Người ta chẳng ngó ngàng chi tình nghĩa
Khiến tim anh đớn đau muôn vạn phía
Rồi biến anh điên cả trí lẫn hồn

Chẳng từ nào diễn tả nổi hoàng hôn
Khi bên mộ em tiếng đờn thủ thỉ
Em còn đây anh đã không phải thế
Không đớn đau, vui cả trí lẫn hồn

Mùa này buồn nên trời dễ mưa luôn
Thắp nén hương kể em nghe ngàn tâm sự
Vì em hiểu đời anh nhiều trắc trở
Không như ai hay tham phú phụ tình anh.

09.2021
Chưa phân loại
Uncategorized