Bến Luân Hồi

Tác giả: Trần Cao Hưng

Xa xa thấp thoáng đoàn thuyền trôi
Chiều nay về cập bến luân hồi
Bên mạn mái chèo tung sóng bạc
Những linh hồn mê lạc ngắm dòng trôi.

Thuyền về đầy ắp những "hồn" tù
Tội lỗi ngàn năm mãi mịt mù
Oán hận trần gian nào trả đủ
Nghìn năm xưa cũ vụng đường tu.

Thuyền lớn thân chở đầy nghiệp cũ
Lững lờ trôi sóng biển trầm luân
Những linh hồn phiêu bạt gian truân
Không lở dịp chuyến tàu chuyển tiếp

Thuyền nhỏ trôi bồng bềnh sóng biếc
Thân tải đầy phước đức trong khoang
Những linh hồn rạng rỡ hân hoan
Về hối hả chuyến tàu hóa kiếp.

Trần Cao Hưng
Chưa phân loại
Uncategorized