Bất Tận

Tác giả: Hồng Dương

Hoàng hôn xuống bóng đêm lan xa mãi
Đôi mắt buồn anh dỏi ánh xa xôi
Kí ức về thợt thoáng nhớ đôi môi
Ôi xao xuyến bồi hồi tim rạo rực

Anh đã thấy lửa tình yêu hừng hực
Nhớ không em đêm thức trắng bên nhau
Thơm hương nồng trăng thả mộng muôn màu
Bình nguyên rộng đẫm sâu miền hoang dại

Anh đã thấy làn mây bay xa mãi
Như tình ta kết trái chín yêu đương
Thăm thẳm sâu đáy mắt nối yêu thương
Làn da tỏa mùi hương em ngây ngất

Anh đã thấy tâm hồn em chân thật
Con đường hoa nhựa mật cháy ướt tràn
Thật đam mê tia nắng mới mênh mang
Đọng trên mắt nét trang đài mi ướt

Buông làn tóc trên vai trần óng mượt
Con thuyền tình lao vượt đến trùng khơi
Ta đắm say thả mộng tới muôn nơi
Em nhè nhẹ buông lời thơ câu hát

Yêu mãi nhé cho trăng thanh bát ngát
Mãi ngàn sâu dào dạt tới ngàn xa...
Chưa phân loại
Uncategorized