Bất Tận Tháng Ba

Tác giả: Hồng Dương

Tháng Ba nắng ấm nồng nàn rất lạ
Trong suốt ngần ánh ngã sắc pha lê
Dịu dàng hương bay bỗng đến đam mê
Trưa óng ả con đê làng ngơ ngẩn

Tháng Ba nắng chứa chan như hờn giận
Kỷ niệm xưa bay tận ở nơi nào
Nỗi niềm riêng xao động đến nao nao
Mùi hương cỏ gửi vào trong sâu thẳm

Mùi hương bưởi niú mùa xuân tươi thắm
Tím hoa xoan rung cảm cả đường mòn
Tháng Ba lừng vạt nắng mắt xoe tròn
Tà áo trắng vẫn còn hương tóc rối

Tháng ba vẫn đậm đà câu em nói
“Em nhớ anh...đừng hỏi nữa anh ơi !."..
Để mưa ngâu bỗng chốc lại rơi rơi
Nàng Bân khóc khung trời kia chợt lạnh…

Mượt khúc hát thương yêu như đôi cánh
Gởi cho anh lấp lánh nắng xuân hồng
Gởi cho anh bảy sắc ánh cầu vồng
Yêu thương mãi….luân vòng quay Nhật Nguyệt…
Chưa phân loại
Uncategorized